Nguyễn Văn Học: Chùm thơ tình 001

29/06/23 – 09:06

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

HẸN MỘT NGÀY VỀ

Tháng Sáu về đến khắp cả quê hương
Anh lại nhớ lại thương người em nhỏ
Chốn quê nhà người em yêu có rõ
Anh bận lòng ở nơi đó buồn không?

Xa quê hương dưới buổi chiều mưa dông
Mà cảm thấy phập phồng lòng nhung nhớ
Mấy vần thơ anh chép vào trang  vở
Gởi về em cho đỡ những… u sầu

Nỗi nhớ em anh thức trắng đêm thâu
Ước gì như buổi đầu mình gặp gỡ
Một vầng yêu như tơ nhịp cầu chung
Đã yêu nhau anh nguyện sẽ đến cùng

Và mãi mãi đôi tim chung nhịp đập
Ta thương nhau luôn vượt qua bất chấp
Một tình yêu hòa nhập dưới trời quê
Ngày mai đây anh nguyện sẽ trở về

Xây tổ ấm một lời thề… sắt đá
Trọn tình nồng trọn cả trái tim yêu
Lòng anh đây phân tỏ đã bao điều
Mong em hiểu sớm chiều mình hạnh phúc

Con tim anh giờ đang luôn thúc giục
Xây mộng vàng hoa chúc nghĩa phu thê
Đẹp tình ta hạnh phúc dưới làng quê
Cùng em mãi đi về trong lối mộng.

09/6/2023

 

HẠ YÊU

Hạ mùa này vui lắm em ơi!
Một cảnh vật khung trời xanh mát
Chim trên cành đua nhau ca hát
Hoa hồng sen ngào ngạt hương thơm

Hạ mùa này được vụ chôm chôm
Lòng ai nấy sớm hôm phấn khởi
Đã bao ngày ước mong trông đợi
Có mùa dâu kén sợi tơ tằm

Cuối mùa thi đầu một tháng Năm
Ta về lại viếng thăm trường cũ
Những tháng ngày hoài mong ấp ủ
Vui gì hơn đoàn tụ bạn hiền

Nhớ ngày nào cùng bạn bên hiên
Ngắm hoa nở mộc miên thắm đỏ
Ngồi bên nhau mà anh đã ngõ
Một lời yêu ngày đó vẫn còn

Tiếng ve sầu hòa nhịp nỉ non
Lời hẹn ước sắc son mãi mãi
Ngày hôm nay hai ta gặp lại
Cùng trao nhau ân ái mặn nồng

Thỏa lời thương ngày tháng nhớ trông
Giờ gặp lại sắc hồng tươi đẹp
Như lời thơ ngày nào ta chép
Giờ đôi mình đã ghép thành đôi.

28/5/2023

 

TÌNH HẠ CHỜ

Tháng Sáu về em có nhớ hay không?
Nhặt cánh phượng hồng ép vào trang vở
Mối tình đầu hai ta vừa chớm nở
Tuổi học trò muôn thuở đẹp biết bao

Nhớ lắm em ơi! Nhớ những ngày nào
Nhớ hạ về ta mãi ngắm trăng sao
Đón chị Hằng ở trời cao có biết
Rồi một hôm ta yêu nhau tha thiết

Trao tình nồng da diết tuổi tinh khôi
Giờ hai mình đã cách trở xa xôi
Em có thấu hiểu lòng tôi ngày ấy
Hỡi người yêu em có hay có thấy

Nhớ em nhiều đã mấy mùa hạ qua
Nhớ chiều về ta bắt bướm hái hoa
Cùng tâm sự dưới trăng tà giá lạnh
Xa nhau rồi lòng anh thêm hiu quạnh

Nhớ về ai tuyết hạnh ở nơi đâu
Ta yêu thương nhau là mối tình đầu
Cùng nguyện ước dài lâu bên nhau mãi
Cùng yêu thương ta ân ái mặn nồng

Dẫu rằng anh xa cách trở non sông
Luôn nguyện giữ tình nồng muôn thuở
Ta xa nhau anh vẫn luôn thương nhớ
Bóng hình em luôn mãi ở trong anh.

06/6/2023

 

HẠ SẮP GIAO MÙA

     Tháng Sáu đã trở khí trời
Yêu em anh nguyện một lời trước sau
     Tháng Sáu rồi lại qua mau
Sắp sang tháng Bảy hương cau ngọt ngào
     Dõi nhìn xanh biếc trời cao
Hiu hiu gió thổi trăng sao nhạt nhòa
     Mênh mông trời rộng giao hòa
Mây giăng đỉnh núi mưa sa khắp miền
     Cùng em tâm sự bên hiên
Trao nhau nghĩa nặng tình riêng đôi mình
     Hoa hồng đã nở nên xinh
Trăng soi mặt nước in hình đôi ta
     Thương nhau hương vị đậm đà
Đêm khuya tâm sự thật là khó quên
     Khuyên em giữ dạ cho bền
Cùng nhau đôi đứa dựng nên duyên mầu
     Đôi ta sẽ bắt nhịp cầu
Thương nhau gìn giữ tình đầu khó phai
     Anh đây nguyện đến ngày mai
Xây thành đắp lũy tương lai sẽ thành
     Giao mùa nảy lộc vươn cành
Cho ta kết mối tơ mành nên duyên.

                                                                                               08/6/2023

 

LẠI NHỚ HẠ QUA

Nắng hạ về tiếng ve ngâm ra rã
Đến giao mùa ve buồn bã ra đi
Còn ta đây đã đến hết mùa thi
Nhớ sao ta nhớ những gì hạ qua

Mùa thu về đã đến với mọi nhà
Vàng rơi lá rụng như là bướm bay
Dõi nhìn thôn nữ má đỏ hay hay
Ta đây cảm thấy hơi say men tình

Năm sau hạ lại đến với chúng mình
Sắc hoa tươi thắm lung linh chân trời
Hạ đã đi rồi buồn lắm hạ ơi
Ta đây hoài tưởng lả lơi hạ về

Hạ xa ta, xa cả một làng quê
Sắc hoa còn đó mãi mê đợi chờ
Lòng ta đây luôn luống những ước mơ
Kết tình chân thật nàng thơ trọn đời

Ta cùng em đã tâm sự bao lời
Tình trong bể ái rạng ngời non sông
Cùng em đây thỏa nguyện ước tâm đồng
Trước sau là một tơ lòng vấn vương

Hạ đã đi rồi ta nhớ, ta thương
Lòng ta mơ tưởng như dường đâu đây
Gởi hồn ta cho đến tận chân mây
Hạ luôn đẹp mãi ngất ngây lòng người.

           12/6/2023

Nguyễn Văn Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: