30/06/23 – 04:06

MÙA HÈ THÔN QUÊ
Xuân đã qua rồi, hạ đến nhanh
Đỏ tươi hoa phượng thắm trên cành
Ve kêu réo rắt trong vòm lá
Tiếng cuốc gọi bầy bờ ao xanh
Lúa đã gặt rồi hương thoảng bay
Trời nắng chang chang không bóng mây
Gió Lào bỏng rát đang thổi tới
Con trẻ nô đùa dưới bóng cây
Dòng sông êm ả lững lờ trôi
Lạc, ngô xanh mướt dọc bãi bồi
Đò ngang neo đậu đang chờ khách
Vọng tiếng gọi đò nghe xa xôi
Hè ở quê nhà lắm thú vui
Xa quê lòng dạ cứ bùi ngùi
Đẹp lắm hồ Sen hương thơm ngát
Lội đồng bắt cá, bùn đen thui
Nhớ lắm mùa hè ở thôn quê
Dang tay mời gọi chúng ta về
Người quê chân thật, tình ấm áp
Cứ mỗi lần về lại thấy mê.
Lê Hồng Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân