01/07/23 – 01:07

CHÀO THÁNG BẢY
Tờ lịch rơi lật sang ngày tháng mới
Tháng Bảy về lại rồi đó em yêu
Con phố nhỏ thêm hoang vắng tiêu điều
Đường vắng em bổng hóa thành xa lạ.
Nắng nhạt màu vương vãi những bước qua
Nỗi nhớ trải trên đường loang nắng đợi
Bóng hình em xa rồi tầm tay với
Sầu vấn vương cho tháng Bảy lạnh lùng.
Bao lâu rồi mình chẳng lối đi chung
Màu hoa phượng tàn rơi trong sắc úa
Ta chia tay tháng Bảy cuối giao mùa
Khi tình mình mãi một màu trắc trở.
Đã bao lần dặn lòng thôi nhung nhớ
Tình qua rồi và người cũng đi xa
Sao vẫn nhớ hoài bóng cũ ngọc ngà
Lòng khắc khoải khi ngày về tháng Bảy.
Sài Gòn, ngày 01/7/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân