Trường ca lịch sử Đất nước – Thơ Nguyễn Trung Hợi

01/07/23 – 02:07

Tác giả Nguyễn Trung Hợi

 

Chương 1: Đất nước một nghìn năm Bắc thuộc:

Ta được sinh ra đã có Tổ quốc rồi
Tổ quốc dưới bầu trời lồng lộng
Những dãy núi nhấp nhô nghiêng mình soi biển rộng
Những cách đồng bát ngát một màu xanh.

Tổ quốc đẹp hiền hòa như một bức tranh
Như con rồng triệu năm rồi không ngủ
Mắt nhìn phương bắc, ngực ưỡn ra biển Đông phòng thủ
Cái đuôi dài ôm mảnh đất Đông Dương.

Ta lớn lên nghe đất nước dặm trường
Những lưu bút từ ngàn xưa để lại
Dòng lịch sử bước từ thời cổ đại
Dày lên theo dấu tích con người.

Hàng triệu yêu tin cất tiếng khóc chào đời
Đi qua khổ đau
Đi qua đạn bom
Đổ máu xương tìm mặt trời chân lý.

Mảnh đất này mấy ngàn năm không nghỉ
Kiếp làm nô hóa vũ khí đấu tranh
Bảo vệ đất liền, gìn giữ biển xanh
Giành lấy miếng cơm đời thường khó nhọc.

Con cháu vua Hùng vượt dặm trường gai góc
Vũ khí nào mạnh hơn ý chí con người
Trưng Trắc oai hùng gái đảm xưng ngôi
Giáo mác thô sơ phất cờ khởi nghĩa.

Mảnh đất phương Nam sống đời nô lệ
Năm trăm năm bắc thuộc khổ đau
Lý Bí đứng lên phất ngọn cờ đầu
Đánh bại nhà Lương xưng ngôi Hoàng Đế.

Lần thứ ba chịu kiếp đời nô lệ
Ba trăm năm dưới ách nhà Đường
Mai Thúc Loan khởi nghĩa xưng Vương
Đất nước Vạn Xuân nhiều lần thất thủ.

Đầu thế kỷ mười, xây nền tự chủ
Nhà họ Khúc giữ được ba ba niên
Nối tiếp theo Vương Chủ Ngô Quyền
Sông Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán.

Chông cắm ngược, thủy triều xuôi mắc cạn
Thuyền giặc tan tành thua mẹo Vương Ngô
Hai sáu năm xây dựng cơ đồ
Hậu nhà Ngô nhường ngôi Đinh Bộ Lĩnh.

Ngọn cờ lau đứng lên dẹp loạn
Mười hai sứ quân quy phục đầu hàng
Đại Cồ Việt tên đất nước sang trang
Đất Hoa Lư Đinh Tiên Hoàng cố thủ.

Đời nhà Đinh mười hai năm ấp ủ
Đế Phế Đinh vừa sáu tuổi lên ngôi
Ngai vàng trao nhưng chưa thể làm người
Đành nhường ghế cho Lê Hoàn cai trị.

Thái Hậu Dương Văn Nga thuận tình đồng ý
Tôn Lê Hoàn làm Hoàng Đế Tiền Lê
Quân Tống hung hăng bị thất bại ê chề
Lê Đại Hành đã giữ yên bờ cõi.

Hai chín năm Tiền Lê đầy rắc rối
Huynh đệ tương tàn chém giết lẫn nhau
Ngọa Triều ăn chơi trác táng ốm đau
Tiền Lê kết thúc một nghìn năm Bắc thuộc.  

Tháng 6/2021

Nguyễn Trung Hợi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: