Chùm thơ về mẹ – Nguyễn Thể

03/07/23 – 03:07

Tác giả Nguyễn Thể

 

VỀ GIỖ MẸ

Từ Thủ đô con về làm giỗ mẹ
Ở thiên đường mẹ đã biết hay chưa
Trời hôm nay sao bỗng đổ cơn mưa
Con nhớ lại chuyện ngày xưa ngày xửa
Khi con về mẹ đã chờ trước cửa
Đứng đợi con hỏi con có mệt không
Dù mùa xuân vẫn cứ rét hàn đông
Con bỗng thấy lòng mình ấm lại
Mẹ đã xa con và xa mãi mãi
Mấy chục năm rồi mẹ đã xa con
Nhưng trong cơn hình bóng mẹ luôn còn
Và còn nhớ về những năm trước đó
Khi con về mẹ đã chờ trước ngõ
Mua giành con toàn những thứ ngôn
Vô uống nước con… mẹ để trên bàn
Hôm nay mẹ nấu con cá cơm ngần với khế
Con đã đi qua cuộc đời dâu bể
Hôm nay về với mẹ mẹ ơi
Con nhớ sao ngày ấy quá đi thôi
Khi được sống trong tình thương của mẹ
Giờ con về căn nhà quạnh quẽ
Chẳng có ai chờ và đón đợi con
Nước mắt con cứ vậy lăn tròn
Con nhớ mẹ! Mẹ ơi con nhớ mẹ!

 

CON THƯƠNG MẸ

Con vẫn biết là mẹ không đọc được
Nhưng mà con vẫn cứ viết mẹ ơi!
Nghe bài hát mà nước mắt con rơi
Con trăn trở vì chưa tròn chữ hiếu!

Con nhớ ngày xưa nhà mình túng thiếu
Vì chúng con mẹ khuya sớm tảo tần
Đồng gần, xa… đều in dấu bàn chân
Của mẹ một đời… nuôi con khôn lớn!

Mẹ! Mẹ ơi! Giờ qua rồi thiếu thốn
Chúng con đủ đầy công cha mẹ mẹ ơi
Cha bỏ con… giờ chỉ có mẹ thôi
Mẹ yếu, già… lòng con buồn khôn xiết!

Mẹ! Mẹ ơi! Giờ mẹ đâu có biết
Day dứt lòng con chữ hiếu chưa tròn
Nhưng mẹ ơi! Mẹ hãy hiểu cho con
Con muốn nói rằng con thương… thương mẹ!

08/3/2023

 

THƯƠNG CHA MẸ

Nơi phố thị con bếp từ bếp điện
Mẹ ở quê quét lá kiếm củi khô
Tại dòng đời vẫn cứ mãi đẩy xô
Con đâu muốn phải rời quê ra phố

Chiều mây giăng gió cuốn cây lá đổ
Cha giờ này chắc đang phải rút rơm
Cho trâu ăn hay để mẹ nấu cơm
Cẩn thận nhé cha… mưa trơn cha nhé!

Con thương mẹ cha một đời dâu bể
Để cho con nay gót đỏ chân son
Cha mẹ ơi! Người có biết cho con
Luôn trăn trở vì chưa tròn chữ hiếu!

12/3/2023

 

CON VỀ RỒI

Con đã về đây rồi mẹ ạ
Nhưng mẹ đâu đứng ở cổng chờ con?
Từ cổng vô nhà… sao mà dài vậy
Bước chân con nặng trên cả lối mòn!

Nhà mình nghèo và vườn quá rộng
Nhưng đâu bằng lòng mẹ bao la
Ở đằng trước… ra đằng sau… đâu thấy mẹ
Chỉ có bóng con trong nắng nhạt nhòa!

20/5/2023

 

NHỚ MẸ

Mấy ngày lễ con về quê với mẹ
Vườn nhà mình đầy cây trái mẹ ơi!
Mít cõng con… bưởi đung đưa trĩu quả
Vắng bóng cha nhổ cỏ ở sau hồi!

Cha bỏ con… mẹ lại già đau yếu
Day dứt lòng con chữ hiếu chưa tròn
Vắng bóng cha… nhà mình sao quá rộng
Sợ lắm một ngày mẹ lại bỏ con!

Trời nắng nóng ở trong nhà mẹ nhé
Cháu thi xong con đưa cháu về liền
Về với quê… mảnh vườn nhà… với mẹ
Bên mẹ hiền đời con sẽ bình yên!

06/5/2023

 

Nguyễn Thể

Ảnh tác giả và mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: