Dạt dào tình mẹ! – Thơ Như Hoa (Phú Yên)

04/07/23 – 07:07

Tác giả Như Hoa và mẹ

 

DẠT DÀO TÌNH MẸ!

Tình mẹ bao la biển xanh vô tận!
Dạt dào suối chảy mãi vẫn không vơi!
Lời ru của mẹ năm tháng tuôn rơi!
Tiếng hát ù ơ nhè nhẹ bên tai!

Đôi vai trĩu nặng hằng vết in sâu!
Gót chân mòn trên dạn lối đi xưa!
Tấm thân gầy dìu dắt bước lưa thưa!
Theo năm tháng mỏi mòn với gió sương!

Mẹ chỉ tay nói mẹ là bầu trời!
Che chở cả đàn chim đủ cánh bay!
Cho con ước mơ trọn vẹn vòng tay
Dạt dào tình mẹ biển hồ lai láng!

Hạnh phúc này khi ta còn có thể!
Làm mẹ vui lúc bóng ngả về chiều!
Bước chân vững là lúc bên con yêu!
Nụ cười tươi mẹ luôn nở trên môi!

Mẹ vui thấy anh chị em hòa hợp!
Cùng đồng hành trên một chuyến đi xa!
Hạnh phúc này hơn cả núi rừng ta!
Đôi mắt long lanh ngấn lệ mừng vui!

Ôi dạt dào nỗi
               cảm xúc tình mẹ.

01/4/2023 Quý Mão

 P/S: Kỷ niệm những ngày vui bên mẹ cùng mấy anh chị em và các cháu “ở Phan Rang” Ninh Thuận.
25/3/2023

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: