Chùm thơ lãng mạn trữ tình – Chu Long

04/07/23 – 08:07

Tác giả Chu Long

 

MÂY 

Sương hạ sang – sương long lanh
Bình minh mềm mại trời xanh dịu dàng
Tiếng âm gió thả mênh mang
Bồng bềnh mây trắng – nắng vàng du dương

Bao nỗi nhớ bao yêu thương
Bao nhiêu trăn trở đoản trường bao nhiêu
Biết bao điều ước bao điều
Cùng bao ngày tháng bao nhiêu tháng ngày

Xin em – em mãi là mây
Bên tôi gió mát đó đây suốt đời!

 

BÓNG TRẦN

Bóng trần em thả ngỡ trăng rơi
Chân bước nhẹ ơi tưởng nắng trời 
Làn tóc mượt mà dòng suối chảy
Da ngà mềm mại áng mây trôi
Bàn tay trắng nõn xuân non búp
Cặp mắt huyền trong thắm nụ cười
Một đóa hoa rằm mươn mướt cánh
Trên cành hương tỏa vị đào tươi.

 

TÔI VỀ

Tôi về trong cái lạnh đông 
Gió hun hút gió lạnh lòng theo tôi 
Nụ cười khô héo bờ môi  
Tái tê thắt dạ rét đời thấu xương.

Về nhìn xuân hết vị hương
Đào mai sắc nhạt hải đường héo hon
Trời xuân chẳng cánh én buồn
Cỏ cây hoa trái đâu còn hương chao.

Tôi về hạ nhớ hôm nào
Vườn xơ xác quả tường rào xanh rêu
Ve buồn giấu tiếng im kêu
Hoàng hôn không thấy dáng chiều còn đâu.

Về nhìn nơi cũ lòng đau
Thiếu mảnh trăng ấy không màu thu mang
Đâu hương vị cúc dịu dàng
Đường xưa màu nắng thu vàng còn đâu.

HUẾ YÊU

Nay về thăm lại Huế yêu
Nhìn Hương Giang ngắm nước triều đầy vơi
Ngự Bình non đẹp em ơi
Thả mình dưới bóng Huế trời nắng tơ.

Huế yêu êm ả mộng mơ
Dáng em lạc giữa vần thơ tình đầy
Mây hồng Huế nhuộm chân mây
Nắng mềm mại nắng vàng bay trên đầu

Áo dài em đứng trên cầu
Trường Tiền soi bóng trắng mầu trinh nguyên
Giọng em Huế dịu dàng hiền
Nụ cười em Huế đẹp duyên dáng chiều.

QUÊ HƯƠNG TIẾNG MẸ

Dòng nước chảy – tiếng chèo bơi
Gió bên sông quyện tiếng người bên sông
Mênh mông con nước mênh mông
Đôi dòng xuôi ngược đỏ hồng phù sa.

Nhìn sông gợi nhớ quê nhà
Tiếng chó đêm sủa tiếng gà sang canh
Tiếng dế dưới bãi cỏ xanh
Hương đồng quê vị ngọt lành đất quê

Nhớ vườn cây trái xum xuê
Tiếng chim cu gáy gọi về tháng năm
Gió nồm nam ánh trăng rằm
Tiếng mưa rào hạ tiếng tằm nhả tơ

Nhớ về năm tháng tuổi thơ
Quê hương tiếng mẹ ầu ơ ngọt ngào.

Chu Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: