04/07/23 – 09:07

NHỚ MẸ
Mùa hè về rộn rã tiếng ve ngân
Bao luyến nhớ cứ bần thần trong dạ
Rồi hồi tưởng lại những gì ta đã
Cùng mẹ yêu vất vả những tháng ngày.
Mùa hè về nỗi nhớ cứ bủa vây
Nhìn phượng vĩ lòng đầy vơi trĩu nặng
Đàn én liệng chao nghiêng chào ánh nắng
Sao ta ngồi im lặng giữa hoàng hôn
Mùa hè sang trong dạ lại bồn chồn
Đêm tĩnh lặng dập dồn làn gió thổi
Nhớ thân mẫu, nhớ về nơi nguồn cội
Mẹ một mình lặn lội để nuôi con
Bao năm rồi để mình mẹ héo hon
Bên song cửa mỏi mòn trông chờ đợi
Nhớ da diết mong từng làn gió thổi
Đưa hương nồng về với mẹ của tôi.
Mẹ yêu ơi con vẫn cứ hồi bồi
Vẫn nhớ mãi nồi cơm xưa mẹ nấu
Cơm, khoai, sắn buổi trưa bên bờ dậu
Rồi bỗng dưng mây đâu chợt ùa về.
Hè đến rồi mà con vẫn mải mê
Không về được để nghe lời mẹ kể
Những năm tháng bộn bề lòng con khẽ
Thương bu nhiều giữ kẽ một chữ tâm.
Đắk Lắk, ngày 04/7/2023
Nguyễn Thị Hiên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân