Như Hoa: Chùm thơ tình 001

04/07/23 – 10:07

Tác giả Như Hoa

 

NẮNG CHIỀU!

Nắng chiều buông lơi mây trắng gợn!
Sóng biển vỗ nhẹ chút phiêu du!
Tâm tỉnh lặng, theo gió mơ màng!
Hồn thanh thản nơi chốn xa xa!

Mênh mông biển rộng chiều hoang vắng!
Nhịp khúc gió đùa khua gọi khẽ!
Trêu tóc xõa ngang vai lả lơi!
Chút giận hờn tóc gió thôi bay!

Nắng chiều hạ mây trôi nhè nhẹ!
Tiếng kẻo kẹt đu đưa bay bỗng!
Khúc hát lời ca muôn réo rắt!
Sóng êm đềm khởi sắc hòa nhịp!

Làn môi khẽ chập chờn biển mặn!
Không gian tĩnh lặng chỉ có em!
Đắm chìm trong khoảnh khắc đê mê!
Giữa ngàn biển sóng, hồn thơ mộng!

25/5/2022

 

 

BIỂN VÀ EM!

Biển xanh mặt nước trong ngần!
Thuyền đưa em đến giữa ngàn đại dương!
Xa xa gợn sóng vỗ về!
Nằm thuyền hưởng ngoạn mơ màng thinh không!

Bầu trời quang đảng trong xanh!
Gió ru biển hát dư âm vọng về!
Mây trời góp nhặt hòa ca!
Đâu đây vang vọng, hải âu lượn vòng!

Em về với biển chiều nay!
Êm êm nhịp sóng, cuối trời chân mây!
Bốn bề biển lặng yên bình!
Mặc cho thế sự, em chìm trong mơ!

Dang tay đón nhận khung trời!
Cho em với biển chung hòa niềm vui!
Nằm thuyền lướt sóng du dương!
Trầm tư mặc niệm, cho đời an yên!

 20/6/2022 

P/S: Hôm nay cũng là Happy Birthday của mình, tự viết tặng cho mình vài câu, và cũng không quên cảm ơn các anh chị em chúc mừng sinh nhật trên dòng thời gian, những bình hoa, bánh kem rất có ý nghĩa, cảm ơn tất cả và chúc mọi người sức khỏe dồi dào, thành công đường danh lợi.
Còn phần các con, mẹ cũng cảm ơn những du lịch, trải nghiệm, với món và ý nghĩa sinh nhật, chúc các con mạnh mẽ và vươn lên trong cuộc sống.

 

MÊNH MÔNG

Mênh mông miền cát trắng vô bờ
Mây trời cuồn cuộn vần xanh lơ
Dấu chân in bóng lớp xa mờ
Năm tháng còn lại chỉ giấc mơ

Thử hỏi em ơi! Có đợi chờ
Biển cát màu nắng vẫn nên thơ
Gió cát se lòng chẳng thờ ơ
Muôn màu muôn vẹn, chốn nơi xa

Hứa hẹn mai này em trở lại
Bước tiểp tung tăng, gợi trêu đùa
Cùng miền cát trắng, mĩm cười tua
Con tim dạt dào, luôn vẫn nhớ

Mênh mông triền giãi đồi cát trắng
Vắng bóng một người, em mãi đợi
Dẫu tình kia vẫn sẽ không vơi
Nụ cười ôm ấp, bóng trăng mơ.

10/6/2023

 

KHOẢNH KHẮC ÁNH SAO ĐÊM

Đêm nay rực ánh sao đêm
Mưa bay lất phất giọt rơi nhẹ nhàng
Tâm tư sầu lắng mơ màng
Khung trời quang cảnh đượm tình nên thơ

Xa xa tiếng gió rì rào
Đông sang nhẹ bước tỉ tê chạnh lòng
Ngỡ rằng như giấc mộng trong
Chìm vào quên lãng sự đời mông lung

Thoáng trong khoảnh khắc ánh sao
Nghe lòng chan chứa nỗi niềm ưu tư
Tiếng khèn vang vọng khai thư
Dư âm đọng lại trong cổ tích buồn

Ta về tìm lại tháng năm
Con tim hẹn ước đơi chờ bóng ai
Xa rồi mộng ước ngày mai
Đêm đêm cô lẻ chập chờn sầu dâng.

 24/11/2022 

 

TỰ TÌNH CÙNG BIỂN!

Biển trời xanh thẳm mây bay
Em vui biển hát ngọt ngào khúc ca
Từng cơn sóng vỗ rì rà
 Ngân nga biển gọi lời ru miệt mài

Em về với biển chiều hôm
Trùng dương xa thẳm mịt mờ bóng ai
Hải âu tung cánh sớm mai
Tự tình cùng biển một đời ngất ngây

Hương nồng biển mặn đắm say
Hiền hòa cơn sóng ngàn năm ru tình
Em vui mơ mộng bình minh
Tự tình cùng biển tháng ngày chênh chao

Biển ơi! Biển đẹp vô ngần
Một mình cùng biển khắc ghi tâm tình
Mai này sóng gió yên bình
Thả hồn thơ thẩn nhớ trùng biển khơi.

Một ngày cùng với biển nơi xa
01/3/2023

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: