Chùm thơ “Hoài niệm” – Như Hoa

04/07/23 – 01:07

Tác giả Như Hoa

 

TÌNH XUÂN!

Có phải xuân còn đó hay chăng!
Tình xuân bao lưu luyến đợi chờ!
Hẹn ước một ngày ta lại mơ!
Tay trong tay tỷ muội trao tình!

Nở nụ cười thắm mãi trên môi!
Bước chặng đường luôn mãi yêu thương!
Vượt qua bao cảm cảnh gió sương!
Mới có ngày trùng phùng tương hợp!

Tình xuân phấp phới trong tà áo!
Nghĩa ân tình ta mãi khắc ghi!
Ngũ long tỷ muội hòa hợp vui!
Phấn Hường Hoa phượng ngọc khoe sắc!

Tình xuân ong bướm vươn màu nắng!
Thắm đượm lối về ngôi nhà xưa!
Đầy ắp tiếng cười tuôn như mưa!
Biết bao hạnh phúc mãi không vơi!

 28/02/2023 Quý Mão âm lịch

Kỷ niệm ngày giỗ cha mấy chị em mới có cơ hội gặp nhau đầy đủ trong tà áo dài phấp phới dung dăng
22/3/2023

NGẪM

Ngẫm đi ngẫm lại một mình
Ung dung tự tại chỉ mình với ta
Suối chảy róc rách êm ả
Ngồi nghe chim sáo hót vang vin cành

Màu xanh ruộng lúa non tơ
Dạt dào cánh quạt xoay xoay trêu tình
Bên cầu qua lối yên bình
Em trông duyên dáng đượm tình hương quê

Tú Cầu khoe sắc trổ hoa
Em ngồi tựa đá dáng kiều thanh thanh
Âm vang nhạc sóng trong xanh
Cafe quán Ngẫm chung hòa niềm vui

Lối về xóm nhỏ hôm nay
Mang thêm hình ảnh thả hồn thẩn thơ
Hương thơm màu lúa xanh mơ
Gió đưa ngọn gió phất phơ đậm tình.

14/4/2023 

 

NHỚ

Đêm nay ánh trăng huyền ảo
Một mình ngắm ánh trăng rằm đêm thu
Nhìn trăng khi tỏa khi mờ
Lòng buồn gợi nhớ đến người nơi xa

Trống lân vang dội khắp nơi
Ngồi đây thưởng thức tách trà bánh thu
Cứ sao lòng vẫn bâng khuâng
Hỏi người có nhớ! Nơi quê em chờ

Ngoài trời nghe tiếng mưa rơi
Phải chăng thu nhớ! Tới mùa đông sang
Mây đen khỏa lấp vầng trăng
Đêm buồn lặng lẽ một mình chơi vơi

Trăng mờ trên đỉnh phù vân
Trong đêm bóng tối mịt mờ trùng dương
Hỡi người lữ khách tình xưa
Nhớ chăng kỷ niệm mối tình trăng thơ

Trung thu nay vắng người xưa
Chạnh lòng thương nhớ! Đợi chờ người đi
Đêm buồn trời đổ cơn mưa
Ngày mai tươi sáng nắng thu hanh vàng.

15/8/2019 (âm lịch)

 

8/3 ANH NÓI VỚI EM!

Tám tháng Ba đến rồi phải không em!
Nhưng anh quên mất một ngày trọng đại!
Xin lỗi em vì lời đã hứa suông!
Để em mong chờ một bó hoa tươi!

Thôi! Đừng giận anh nữa nhé em ơi!
Để đổi lại, sẽ tặng em vườn hồng!
Mà chính đôi tay, anh vun vén trồng!
Bao ngày tháng vất vả giờ bung lụa!

 Một trời hồng, thắm đượm cả mùa xuân!
 Trao tặng em tâm tình cả trái tim!
 Vạn bông hồng, anh sẽ nói với em!
Lời hứa đó muôn ngàn không thay đổi!

Miễn em vui, anh sẽ làm tất cả?
Đâu chỉ ngày tám tháng Ba em nhỉ?
Suốt đời này, và mãi trăm năm sau!
Em sẽ có vườn Hồng như cổ tích!

07/3/2022 

 

BẰNG LĂNG TÍM!

Tháng Tư đến rồi có phải chăng?
Bằng lăng tím nở rộ bên đường!
Xao xuyến lòng rộn rã nhớ thương!
Ở nơi ấy bao nhiêu là kỷ niệm!

Ôi bằng lăng tím sao nở vội!
Mau chóng tàn phai rơi lã chã!
Úa nát nhàu bởi nắng tháng Tư!
Cánh hoa rơi thổn thức trái tim!

Đánh dấu hạ sang, xuân lùi bước!
Tiếng ve kêu, thổi khúc nhạc sầu!
Bằng lăng ơi! Một mình lặng lẽ!
Tím cả trời thương, chiều hoang vắng!

Rì rào tiếng gió lùa phản phất!
Như vang vọng lời thề nguyện ước!
Thoang thoáng mơ hồ bóng dáng xưa!
Xa vắng trầm tư, khoắc khoải buồn!

07/4/2022
Một chiều rảo bước

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: