Nguyễn Hùng: Chùm thơ tình 001

05/07/23 – 07:07

Tác giả Nguyễn Hùng

 

CHÀO THÁNG BẢY

Xa rồi tháng Sáu yêu ơi
Cho tôi giữ lại khoảng trời ước mơ
   Phượng hồng từng cánh thẩn thờ
Nhớ mong héo úa bơ vơ nhạt màu

   Sầu vương hẹn bạn mùa sau
Tiếng ve đưa tiễn chuyến tàu thời gian
   Luyến lưu tháng Sáu hạ tàn
Chia tay cầu chúc bình an theo cùng

   Đón chào tháng Bảy ung dung
Sớm nay vừa đến điệp trùng gió mây
   Bao nhiêu kỷ niệm ươm đầy
Có ai trông ngóng về đây đón chào

   Tương tư hai nửa gầy hao
Giao mùa ao ước ngọt ngào đan xen
   Sao trời thao thức chong đèn
Đón chào tháng Bảy lạ quen ngập ngừng.

Quảng Bình, 01/7/2023

 

GỌI TÊN MÙA HOA ĐỎ

Hạ về rồi em còn nhớ hay không?
Màu yêu dấu cánh phượng hồng rực rỡ
Mùa hẹn ước trong lòng anh luôn nhớ
Câu thơ tình còn viết dở chưa trao

Ánh mắt trong nhìn âu yếm ngọt ngào
Xa thấp thoáng tiếng lao xao vừa tới
Hương tóc gió làm rối bời… em hỡi
Hết nửa đời cứ ngỡ mới hôm qua

Chạm vào nhau bàn tay ấm ngọc ngà
Còn in dấu con đường ta chung lối
Hàng ghế đá vẫn còn nguyên không đổi
Yêu dấu à mình có dối được chăng?

Chia tay nhau đã mấy chục mùa trăng?
Nhìn Chú Cuội với Chị Hằng thầm ước
Thời gian nhé một lần thôi quay ngược
Hạ nồng nàn anh sánh bước bên em.

Lệ nào rơi trên mi mắt ướt nhèm?
Hè vừa đến gọi tên em rồi đó.
Về chốn đợi vừa chớm mùa hoa đỏ.
Từng mầm yêu đang lấp ló mong chờ…

Quảng Bình,18/6/2023

 

NHẬT LỆ BIỂN CHIỀU

Bên em Nhật Lệ chiều nay
Nõn nà cát trắng giữa ngày hạ sang
   Ấp ôm sóng vỗ dịu dàng
Bao la biển cả xốn xang đợi chờ

   Nước xanh lóng lánh ươm mơ
Đoàn thuyền đánh cá rời bờ ra khơi
   Xa xa ở phía chân trời 
Lóe lên màu nắng lả lơi ráng chiều

   Mây hồng gọi gió phiêu diêu
Vi vu cùng với cánh diều bay cao
   Bờ nghiêng đón sóng dạt dào
Bọt tung trắng xóa đem trao mặn mà

   Nhật Lệ kiều diễm thướt tha
Khéo khen tạo hóa ngọc ngà ban cho
   Mộng xinh tiên nữ hẹn hò
Trào dâng cảm xúc ai đo nỗi niềm?

Quảng Bình, 16/6/2023

 

KỶ NIỆM HÈ VỀ

Tóc thề trong gió bay bay
Áo dài trắng muốt giữa ngày hạ sang
   Kìa ai dưới bóng cây bàng
Trống trường vừa điểm rộn vang giữa trời

   Phượng hồng từng cánh rơi rơi
Ve sầu cứ gọi tiếc thời học sinh
  Phải chăng bạn cũng giống mình
Tràn đầy nhựa sống niềm tin cuộc đời

   Trẻ thời vượt sóng trùng khơi
Tương lai phía trước rạng ngời đón ta
   Thời gian thấm thoắt vậy mà
Xa rồi mấy độ hè qua mấy lần?

   Còn nguyên kỷ niệm thanh xuân
Ẩn vào ánh mắt trong ngần nhìn nhau
   Thời gian chẳng thể phai màu
Hôm nay và mãi ngày sau vẫn là

   Tình nào trong sáng thiết tha
 Mà theo năm không già thời gian
   Lâng lâng cảm xúc ngập tràn
Phượng hồng áo trắng chứa chan hè về!

Quảng Bình, 06/6/2023

 

HƯƠNG ĐÊM

Ô kìa hạ đến bên thềm
Thoảng hương nguyệt quế giữa đêm thơm lừng
   Thẩn thờ nhớ tới người dưng
Thầm thương trộm nhớ chưa từng nói ra

   Chị Hằng khoe nét ngọc ngà
Vườn mơ Thượng Uyển bao la tặng người
   Đắm chìm thưởng ngoạn hoa tươi
Giọt sương sóng sánh biếng lười ngủ mơ

   Trách ai sao cứ hững hờ?
Để mây xa gió ngẩn ngơ chốn nào?
   Cái ngày trời sáng đầy sao
Nghĩ thôi cũng đủ ngọt ngào lắm thay

   Trái tim tự nguyện tù đày
Truyền nhau rạo rực nắm tay không rời
   Ánh trăng bàng bạc lả lơi
Tại sao không nói những lời con tim?

   Để rồi tiếc nuối đi tìm
Một trời nhung nhớ lặng im tiếng lòng
   Người ơi người có biết không?
Hương thơm nguyệt quế làm vòng trói nhau.

Nguyễn Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: