05/07/23 – 07:07

LÒNG MẸ
Dù cho tạo hóa mãi xoay vòng
Nắng dãi mưa dầm mẹ ruổi rong
Vất vả thân gầy sương giá phận
Đìu hiu quãng vắng lệ lưng tròng
Năm dài tháng rộng vun tình đẫy
Tóc bạc da chì giữ chí trong
Chỉ ước ngày con khờ rạng rỡ
Niềm vui thỏa nguyện giấc mơ lòng.
July 4/2023 Florida
Nancy Nguyen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân