05/07/23 – 07:07

VỀ MẸ!
Chẳng viết nổi vần thơ hay về mẹ,
Bởi lâu rồi được mấy bữa mẹ vui?
Mẹ rất già, con không còn trẻ nữa
Gió Tây gào thêm ghét tiếng ve sôi?
Quê xưa nghèo, đời tha hương cầu thực
Tóc trắng nhiều vẫn lận đận áo cơm.
Xin lưu giữ những phút giây bên mẹ,
Mai xứ người con mong được vui hơn!
Hà Tĩnh, mấy ngày phép năm 2023
Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân