VĂN CHƯƠNG BA MIỀN, VĂN HOÁ - VĂN NGHỆUống trà ở Phú Thứ – Thơ Bá Nha 06 Th7 06/07/23 – 01:07 Tác giả Bá Nha UỐNG TRÀ Ở PHÚ THỨ Qua cầu Dinh Ông Uống trà thi hữu Hương đồng gió lộng Phiên trà vô ưu… Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân