06/07/23 – 01:07

TÌM
Ngược đêm em đếm lại ngày
Tìm trong ngập ngụa mắt cay mùa về
Ngược lòng tìm lại cơn mê
Lùa trong cõi vắng một bề riêng mang
Nợ em một nửa đêm hoang
Một giấc mơ vụn trễ tràng mùa hoa
Hẹn nhau mùa trái đi qua
Tìm trong dấu ái ngọc ngà mùi thương
Ngược chiều hoa trắng vấn vương
Tìm đêm thắp nắng lạ thường giấc mơ
Phiến buồn lên mắt đợi chờ
Qua từng ăm ắp đôi bờ hoài mong.
Hoàng Chẩm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân