06/07/23 – 02:07

DÒNG LAM
Ngăn dòng chia ngã đôi đường
Bậc tầng réo chảy máng mương nước sà
Ngả về cho lúa reo ca
Ruộng đồng tươi tốt vườn cà trái sai
Ngã đi sóng vỗ đời trai
Biển xanh mắt ngọc ban mai gió đùa
Đi về Cửa Hội mà mua
Này tôm mực ống nhảy đua đan cài
Nắng hồng chiếu rọi bờ vai
Cá còm mắc dính đầy dài lưới giăng
Đôi bờ thắm đậm dâu măng
Trăng ngà câu ví trắc bằng vần thơ
Em ơi phố thị đón chờ
Quê hương vui lắm hàng cờ đỏ bay
Dòng Lam lời hát giãi bày
Đô lương ta đó sáng này đẹp tươi.
Hè 2023
Lê Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân