06/07/23 – 02:07

THÁNG BẢY VỀ BÊN EM
Anh đã về bên em
Chớm thu chiều tháng Bảy
Mưa chiều, cành phượng gãy
Hàng sấu xanh thì thầm…
Nước rì rào dưới chân
Phố mưa thành suối nhỏ
Bàn chân em trắng quá!
Những bước đi thiên thần…
Anh đã về bên em
Chớm thu chiều Hải Cảng
Sóng biển dâng xanh thắm
Mây trắng vương cánh buồm…
Nắng chiều bỗng êm thương
Tóc huyền ngân theo gió
Tháng Bảy trời xanh lạ
Cánh chim xa bồng bềnh…
Tháng Bảy về bên em
Đầm Sen thì con gái
Hồng lên trong mùa cuối
Tỏa mênh mang hương đồng
Lá sen già nhớ mong
Đón chờ hương cốm mới
Tình yêu như vẫy gọi
Đưa em về với thu…
05/7/2023
Lê Minh Lê Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân