06/07/23 – 03:07

MẸ RU
Ở nơi này có lạnh lắm không con
Hãy lại đây nằm trong vòng tay mẹ
Như cái thời con hãy còn thơ bé
Giá lạnh về mẹ vẫn ủ cho con.
Trong lòng mẹ con ngủ giấc cho ngon
Hãy sưởi ấm bằng trái tim của mẹ
Ngủ đi con hãy ngủ đi con nhé
Mẹ sẽ ngồi ru giấc ngủ cho con.
Lời mẹ ru vang vọng khắp nước non
Cho hàng triệu đứa con yêu của mẹ
Những đứa con đã hy sinh tuổi trẻ
Cho thanh bình cho Tổ quốc hôm nay
Ngủ đi con hãy ngủ nhé cho say
Hãy yên giấc trong vòng tay của mẹ
Ở nơi nào hãy về đây con nhé
Ngả vào lòng nghe mẹ hát lời ru.
Lời mẹ ru… man mác… buổi chiều thu.
Lê Văn Vượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân