06/07/23 – 03:07

CHIỀU PHAI
Mùa thu về hắt hiu bóng nhạn
Tiếng sáo diều sâu lắng dịu êm
Chiều phai nắng nhạt bên thềm
Hoàng hôn lặng lẽ bóng đêm phủ dày
Mùa thu về heo may lá đổ
Hạt ngâu giăng loang lổ đường về
Êm đềm giữa chốn làng quê
Đâu đây tiếng mẹ ầu ơ thuở nào?
Mùa thu về lao xao gió gọi
Nghe thì thầm như nói cùng ai
Gom bao kỷ niệm vàng phai
Ngày qua tháng lại năm dài mang theo
Mùa thu về trăng treo đầu ngõ
Nơi làng quê nắng gió ngập tràn
Chùm hoa trinh nữ ven đàng
Nhoẻn cười e lệ miên man nắng hồng.
Võ Văn Khê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân