Nguyễn Thiện Đức – Chùm thơ tình 001

06/07/23 – 05:07

Tác giả Nguyễn Thiện Đức

 

CHÚC MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA

Vẫn xuân…
Dư vị tháng Ba
Muôn hoa đua nở chan hòa ngát hương
Một ngày để mãi vấn vương
Các bà các chị má hường thướt tha

Mừng ngày
Mồng tám tháng Ba
Chúc chị em nhà trẻ đẹp tươi xinh
Nâng niu hai tiếng đia đình
Ấm êm giữ trọn nghĩa tình sắt son

Dẫu cho
Núi lở non mòn
Mãi là số một… chồng con ở đời
Mỗi ngày chăm sóc chớ lơi
Câu yêu thương mãi rạng ngời trong nhau

Họ hàng
Nội ngoại trước sau
Kính trên nhường dưới đượm màu nghĩa nhân
Bạn bè bằng hữu xa gần
Bao dung độ lượng lòng nhân chan hòa

Vần thơ tiếng hát lời ca
Sống vui sống khỏe biết ta biết mình
Sắt son trọn nghĩa vẹn tình
Lung linh như ánh bình minh rạng ngời

Một nửa thế giới yêu ơi
Có ta cuộc sống…
     Tuyệt vời… biết bao…!

Hà Nội, 08/3/2023

 

HƯƠNG SẮC
            THÁNG BA…

Mong manh
tia nắng tháng Ba
Ngọt ngào hoa bưởi vườn nhà ngát hương
Nghe lòng xao xuyến lạ thường
Xuân ơi…
Xuân có vấn vương chăng… là…

Mát lành
ngọn gió tháng Ba
Hạt sương ban sớm la đà rơi rơi
Làn mây lãng đãng cuối trời
Chùng chình muốn níu…
Xuân nơi tim mình

Muôn loài
hoa nở tươi xinh
Ngạt ngào hương sắc riêng mình…
Hoa ban
Phớt hồng đến tím nồng nàn
Từ miền Tây Bắc ngập tràn phố xa

Hoa sưa
trong trắng ngọc ngà
Tinh khôi đượm vẻ nết na rạng ngời
Nhẹ nhàng cánh mỏng buông lơi
Gom đầy tinh túy bao đời… Tràng An

Mộc Miên
Gọi nắng hè sang
Đầu làng hoa gạo ngập tràn lối đi
Người ơi… có nhớ những gì
Lời yêu trao gửi… trước khi lên đàng

Cứ gợi thêm
những nồng nàn
Người ơi… mãi nhé chứa chan tháng ngày
Quyện trong nhau những đắm say
Tháng Ba ơi…
… Gửi tình này… vào xuân.

Hà Nội, 13/3/2023

 

VỀ MIỀN KÝ ỨC
  
Kìa tháng Tư… tháng chuyển mùa đã đến
Vẫn trẻ trung… nét xuân còn căng mịn
Bông xoan tím… rơi ngập ngừng thương mến
Hoa bưởi trắng ngần vương bịn rịn hương đưa

Con đường dài phố cổ trắng hoa sưa
Đợi hè sang Mộc Miên vừa hé nụ
Mưa rả rích như luyến lưu mùa cũ
Đẫm hương xuân ấp ủ mãi nồng nàn

Để mai ngày… đón vạt nắng hè sang
Tiếng ve sầu râm ran chờ phượng nở
Gợi lòng ta… thêm đầy vơi nỗi nhớ
Đêm trăng thề… câu hẹn ước chung đôi.

Có bao giờ… mình muốn cảnh chia phôi
Vì nghĩa cả anh lên đường ra trận
Em ở lại chăm cánh đồng năm tấn
Bên chiến hào chắc tay súng theo anh.

Hòa bình rồi… đất nước hết chiến tranh
Anh bộ đội chuyển ngành làm thầy giáo
Cô dân quân xứng nàng dâu hiếu thảo
Giữa mùa xuân niềm hạnh phúc rạng ngời

Ta chung tay vì cuộc sống đẹp tươi
Góp sức mình ươm… mầm xanh đất nước
Trân quý lắm… những gì ta có được
Hào khí Việt Nam…
            … Hun đúc… tự ngàn đời.

Hà Nội, 06/4/2023

 

QUÊ ANH…
         MÙA VẢI

Em đã hứa mùa sau sẽ trở lại
Hải Dương quê anh đất vải Thanh Hà
Có dòng sông Hương chở nặng phù sa
Nuôi đồng bãi bốn mùa xanh cây trái

Tu hú gọi tháng năm nghe khắc khoải
Dậy nỗi niềm hoang hoải trong ta
Về nhé người ơi… dẫu nơi ấy bao xa
Nhớ lắm chiều quê… với…
Hương đồng gió nội

Bên giếng làng nơi hẹn hò mỗi tối
Lời yêu thương… hay giận dỗi khi chờ
Xa nhau rồi lòng nhớ đến ngẩn ngơ
Cứ ao ước cho thời gian trở lại

Em sẽ về với anh cùng mùa vải
Với Thanh Hà cây trái ngọt quanh năm
Luôn có nhau… như thuở đầu… yêu mãi
Bóng đôi mình…
Bóng vải… đỏ dòng sông

Bên nhau rồi… thỏa khao khát chờ trông
Tay trong tay tô màu hồng hạnh phúc
Để mai đây trên đường đời xuôi ngược
Mãi trong nhau mỗi…
                       … MÙA VẢI QUÊ MÌNH.
                                           

Hà Nội, 30/5/2023

 

NGÀN HOA DÂNG TẶNG THẦY CÔ
(Chúc mừng 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Mừng ngày lễ Hiến Chương Nhà Giáo
Những lớp người khởi tạo tương lai
Tháng Năm gian khổ miệt mài
Sáng trong tựa ánh ban mai… cô thầy

Lái con đò chở đầy kiến thức
Dậy các con chính trực làm người
Thiên thần nhỏ bé xinh tươi
Qua bao thế hệ… vàng mười cô chăm

Gieo hạt giống ngàn năm đất nước
Cho cây đời mãi được tươi xinh
Hoa thơm trái ngọt dáng hình
Tạc vào sông núi lung linh rạng ngời

Khắc sâu lời Bác… Bác ơi
Trồng nên cây đẹp cho đời mười năm

Trồng nên người trăm năm lợi ích
Ơn thầy cô tụ tích hàng ngày
Trưởng thành con có hôm nay
Mãi xin tạc dạ… nghĩa dầy công lao

Mừng ngày lễ dạt dào cảm xúc
Đường con đi trong đục tỏ tường
Lời thầy cô dậy thân thương
Hành trang tiếp sức… bước đường thành công

Xứng Con Lạc Cháu Hồng dòng dõi
Luôn chau dồi học hỏi mỗi ngày
Hai mươi tháng Mười một vui thay
Ngàn hoa xin gửi
                       … tặng thầy… tặng cô…

Hà Nội, tháng 11/2022

Nguyễn Thiện Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: