07/07/23 – 01:07

CUỘC ĐỜI MẸ TÔI
Tiếng gà vừa dứt canh ba
Đêm còn nặng phủ nếp nhà trong đêm
Không gian yên -Giấc ngủ yên
Chìm sâu màu ánh vàng đèn mờ đơn.
Con đường một bóng chập chờn
Mù giăng phía trước – Đêm vờn đằng sau
Mớ rau mòn mảnh áo nâu
Bát cơm bạc trắng mái đầu mẹ tôi.
Thân cò kiếp cái đơn côi
Đầu sông cuối bãi kiếm mồi nuôi con
Một mình chiếc bóng mỏi mòn
Năm canh cánh vạc thức tròn năm canh.
Chắt chiu dòng sữa ngọt lành
Vị hương trời đất mẹ dành cho con.
Chu Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân