07/07/23 – 02:07

CHUYỆN TÌNH…!
Đêm lặng trôi nghe sóng tình cuồng nộ
Dấu môi thơm ngây ngất ánh trăng thề
Biển dạt dào chan chứa lắm đam mê
Mang yêu đương đem trao gửi muôn phương
Dòng sông nào ai đặt tên sông Tương?
Người em thơ cứ mãi đứng đợi chờ!
Với bao chiều trong nỗi nhớ chơi vơi
Chuyến đò xưa nhung nhớ sẽ quay về
Mùa đông buồn không buốt giá lê thê
Cùng thắp lên ngọn lửa ấm tim nồng
Xua mây mù giá lạnh buổi mùa đông
Ngàn muôn hoa. Khoe sắc dưới mây hồng
Chuyện tình yêu thôi không còn ngóng trông
Dìu nhau đi rong ruổi suốt một đời
Ngàn trang thơ. Mãi nói chưa hết lời
Về sắc màu tươi thắm của tình yêu…!
07/7/2023
Lê Thanh Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân