07/07/23 – 02:07

NHỚ MẸ!
Lặng lẽ mình con ở góc lầu
Khi buồn chẳng biết dựa vào đâu
Nhìn lan rũ rượi tràn tâm héo
Dõi cúc tả tơi trỗi dạ sầu
Trước ngõ hoa tàn bao cánh rụng
Sau vườn quả rớt lắm cành sâu
Lời kinh khấn nguyện bờ mi tủi
Tiếng mõ ngân vang khúc ruột nhầu.
Oanh Oanh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân