08/07/23 – 07:07

VÃNG CẢNH
Vãng cảnh nơi đây thật tuyệt vời
Núi rừng xanh mát ánh vàng rơi
Xích đu vắt vẻo chân buông thả
Áo dài tha thướt trải lượn lèo.
Ngày ấy, cùng anh đến Sơn Nguyên
Thăm Nhà thờ Bác chốn an yên
Nơi đây, êm ắng thanh bình lắm
Cảnh đẹp mình ên cả một miền!
Trời trong xanh mát nắng vàng tươi
Cây cao bóng mát lá reo cười
Cỏ biếc thì thầm như muốn nói
Hôm nay có bạn thật thích ơi!
Lê Xuân Nương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân