Lan rừng Phước Bình – Thơ Phạm Quốc Tý

08/07/23 – 09:07

Tác giả Phạm Quốc Tý

 

LAN RỪNG PHƯỚC BÌNH
“Viết nhân ngày đi tiền trạm 7/7, để chuẩn bị cho đoàn của hội VHNT đi thực tế sáng tác tại huyện Bác Ái và vườn quốc gia Phước Bình 13 – 14/7/2023”

Phước Bình cảnh đẹp nên thơ
Làn mây sà xuống ôm hờ rừng cây
Gặp em cô gái “Rắc lây”
Địu trên lưng một gùi đầy hương thơm

Ngỡ ngàng anh bước lại xem
Mới hay hương của loài lan núi rừng
Hương quê anh cũng đã từng
Bây giờ thưởng thức hương rừng thấy phê

Ước ao muốn được đưa về
Ngày ngày chăm chút say mê hương nồng
Ngất ngây hương sắc trắng, hồng…
Đời trai thỏa chí tang bồng em ơi.

08/7/2023

Phạm Quốc Tý

Nguồn ảnh: Tác giả chụp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: