08/07/23 – 09:07

MỘNG XƯA
Vạt nắng bên thềm buổi cuối thu
Hiu hiu gió thổi tiếng chim gù
Vẳng đưa ngày ấy lòng thương nhớ
Bỏ bến theo đò ngỡ thụy du.
Phạm Quang Chúc
08/07/23 – 09:07
MỘNG XƯA
Vạt nắng bên thềm buổi cuối thu
Hiu hiu gió thổi tiếng chim gù
Vẳng đưa ngày ấy lòng thương nhớ
Bỏ bến theo đò ngỡ thụy du.
Phạm Quang Chúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân