08/07/23 – 09:07

(Ngày Thương Binh Liệt sĩ 27/7/2023)
MẸ LÀ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Con đi giữ trọn lời thề
Sao con đi mãi không về con ơi
Khóc con cạn nước mắt rồi…
Một mình một bóng mẹ ngồi nhớ thương
Âm thầm mẹ thắp nén hương
Gọi tên con ở chiến trường hy sinh
Vòng tròn hương khói lặng thinh
Đâu tình mẫu tử? Đâu tình nước non?
Thờ chồng rồi lại thờ con…
Một đời mẹ sống héo mòn tâm cản
Lưng còng bạc tóc thời gian
Mẹ là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
Phạm Quốc Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân