08/07/23 – 09:07

MÙA LÁ ĐỎ CHỐN XƯA
(Tặng em gái Hương Xưa)
Hình như mùa đã chớm thu
Sớm mai nhuộm tí sương mù mong manh
Nắng nào hanh lá non xanh
Giật mình vài chiếc xa cành buồn hiu
Xin em bước nhẹ những chiều
Chắc là xác lá ít nhiều cũng đau
Một thời lá ở bên nhau
Nở sao thu đến… rơi đâu chốn về
Ta ngồi nhớ một miền quê
Con đường đi học tư bề gió reo
Em thường qua lối trăng treo
Trông hiền dịu quá… tình theo đến giờ
Nghỉ đời đâu đẹp như thơ
Nhuộm buồn ánh mắt giấc mơ chợt tàn
Xin đừng như lá úa vàng
Giữ xanh em nhé… nhân gian kiếp hờ
Có khi nào giữa bến bờ
Vui, buồn, được, mất… em mơ lối về
Con đường trăng trải tư bề
Nhớ nha bước khẽ… chốn quê thật hiền…
07/7/2023
Hồng Ân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân