08/07/23 – 10:07

MẸ ƠI
Con nhớ mẹ sau bao ngày xa vắng
Nơi cõi lòng văng vẳng tiếng mẹ ru
Nhớ khi con còn nằm võng mẹ đưa
Trong cái nắng của trưa hè cháy bỏng
Rồi những buổi mẹ ôm em sốt nóng
Mắt thâm quầng khi đêm đã dần khuya
Sớm mai rồi lại đồng áng nữa kia
Dẫu khó nhọc mẹ không lời than thở
Chúng con lớn lên trong tình người che chở
Suốt cuộc đời không nỡ để con đau
Bốn chị em biết nhường nhịn cùng nhau
Nghe lời mẹ.
Tràm Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân