08/07/23 – 10:07

RAU NGÓT, NHỚ VỀ MẸ CHA
Một thời bao cấp khó khăn
Ăn còn chẳng đủ cằn nhằn cái chi
Con mình yếu ốm muốn gì
Mẹ cha chiều chuộng mỗi khi hơn người
Hiểu đời đòi hỏi ít thôi
Không cần cao vị kịp thời cơm no
Đi cùng đậu rán cá kho
Không khoai sắn độn hẹn hò để sau
Một lần nằm viện bụng đau
Nhìn qua khung cửa “canh rau lá này”(*)
Thế là được mẹ chiều ngay
Bát canh “rau ngót”(*) cá Chày đúng chưa
Được chiều theo ý như vừa
Vui lòng thỏa thích ngày xưa tuyệt vời
Nhớ nhiều nhớ lắm mẹ ơi!
Tấm gương nhường nhịn để đời cháu con.
(*: Lá cây Khế giống lá rau ngót nhưng bé không nhớ tên rau ngót. Rau ngon lành tính)
Ngày 08/7/2023
Nguyễn Chí Dựng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân