08/07/23 – 02:07

KHÁT KHAO
Tiếng chuông chùa đổ an lành
Nguyện cầu Đức Phật lòng thành vọng lên
Dân làng muôn thuở bình an
Đất nước mãi mãi vẹn nguyên cõi bờ
Mùa thu đến, mùa đông chờ
Ta luôn nối nhịp tình thơ, điệu hò
Đồng xanh chim én, đàn cò
Qua sông nước lớn bến đò lạc nhau
Trăng đêm rớt xuống sông sâu
Lung linh sóng nước bên cầu nở hoa
Ta về vui với quê nhà
Cùng cánh đồng lúa phù sa xứ mình
Chân bùn vội vã bước nhanh
Kẻo mưa sắp đến còn quanh ngoài đồng
Phía trước là một dòng sông
Chích chòe, chim sáo hót vang cổng làng
Bao năm xa nhớ quê hương
Đất thành khói bụi phố phường bon chen
Khát khao… nay được mảnh vườn
Ngắm trăng, nghe gió nỗi niềm riêng ta…
Đặng Thành Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân