Huế thương – Thơ Phạm Thi

08/07/23 – 02:07

Tác giả Phạm Thi

 

HUẾ THƯƠNG

Bến Vân Lâu người đâu chưa thấy?
Trời Vĩ Dạ nắng cháy như thiêu
Sông Hương sóng vỗ dập dìu
Thuyền rồng qua lại mỗi chiều nắng buông
Chùa Từ Đàm tiếng chuông ngân vọng
Xua đuổi tan ảo mộng trong ta
Đường đi Thiên Mụ không xa
Hoàng Thành đứng ngắm trông qua Ngự Bình
Đến với Huế nghĩa tình sâu đậm
Người cố đô đằm thắm nết na
Trường Tiền mỗi tối bước qua
Lặng nhìn cảnh đẹp hài hòa nên thơ
Lăng tẫm Huế lặng tờ, huyền ảo
Khải Định lăng tuyệt xảo vô cùng
Mộ phần xây tựa thánh cung
Các vua đều vậy, cũng cùng giống nhau
Đàn Nam Giao hao hao như thế
Nơi hàng năm tế lễ đất trời
Đến ngày hết thảy vua, tôi
Tập trung khấn nguyện khắp nơi thái bình
Về với Huế, Bao Vinh nên đến
Nhớ lướt qua Cồn Hến để thăm
Điện Hòn Chén thì quanh năm
Thiên Tiên Thánh Giáo ngày rằm múa ca
Biển Thuận An hơi xa Bạch Mã
Hai nơi này không lạ gì đâu
Cảnh quan hùng vĩ muôn màu
Địa danh của Huế thuộc làu bạn nghe.

Ngày 09/7/2022

Phạm Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: