29/08/23 – 10:08

EM YÊU ĐỜI
Em yêu đời để đời mãi yêu em
Không gục gã quyết vượt qua dông bão
Sóng có xô làm thuyền em chao đảo
Em vẫn tìm đường và rẽ sóng ra khơi
Em cứ yêu để cảm nhận cuộc đời
Yêu cuộc sống yêu tình người mãi thế
Nếu có buồn em hướng về quê mẹ
Nhớ gót chân trần yêu lối nhỏ em đi.
Ngày 08/7/2023
Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân