08/07/23 – 07:07

NẮNG XUÂN !!!
Nắng xuân gió nhẹ ban mai
Người về bến cũ. một thoáng quê hương
Cung trầm tĩnh lặng yêu thương
Nhịp nhàng thánh thoát cung đưa tiếng đàn
Lối về xóm nhỏ hôm nao
Nắng xuân vời vợi tình quê dạt dào
Hoa đồng cỏ Nội tỏa thanh tao
Cúc vàng Mai nở rộn ràng bến mơ
Nắng xuân soi bóng con thuyền
Bờ hồ yên ả mộng mơ ảo huyền
Lăng tăng sóng nước xanh rờn
Thoáng nhìn lặng lẽ ta về nơi nao
Nắng xuân rạng rỡ đất trời
Hoa tươi tươi thắm .gió lùa mênh mang
Người về Ngẫm lại mùa xuân
Gíao thoa thưởng ngoạn miền quê thanh bình
01/3/2023
NHƯ HOA
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân