10/07/23 – 07:07

TỎA NẮNG!
Tỏa nẳng vàng soi bóng vào lối ngõ
Ngẩn ngơ nhìn một chút thoáng hương say
Gió rì rào thổi qua làn tóc bay
Gởi tâm tư vào lối nghĩ vu vơ
Tháng năm dài cứ thế mà bước tiếp
Bỏ sau lưng những ký ức phôi pha
Đếm thời gian đan ngón tay đợi chờ
Thổn thức trong tim qua bao nổi nhớ
Nắng tháng tư dịu dàng xuyên cành lá
Đỏ thắm một màu Trạng Nguyên rực rỡ
Em lung linh tỏa nắng dưới bầu trời
Tô điểm cuộc đời cho những ước mơ
Tỏa nắng vàng soi bóng vào lối ngõ
Khép kín lại với tháng ngày cheo veo
Âm thầm tiến bước trên đường vạn nẽo
Lối cũ ngõ xưa rồi sẽ trở về.
23/4/2021
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân