10/07/23 – 07:07

HƯƠNG XUÂN!
Hương xuân phản phất đâu đây!
Mai vàng rưc rỡ xuân hạ bước qua!
Qua bao năm tháng phai mờ!
Hình bóng quê nhà vẫn nét cổ xưa!
Thời gian thắm thoát trôi nhanh!
Tìm trong ký ức nhạt màu thắm sâu!
Tuổi thơ vương vấn cõi lòng!
Giấu trong tiềm thức thưở còn vô tư!
Nỗi niềm cách biệt nơi xa!
Nhớ về nơi ấy chạnh lòng luyến lưu!
Quê nhà ấm áp tình sâu!
Thoáng nhìn lặng lẽ, mặc trầm chơ vơ!
Hương xuân đậm nét tình quê!
Khung trời kỷ niệm chứa chan ân tình!
Vườn rau xanh ngát một màu!
Dõi theo hình bóng,tâm tình yêu thương!
23/5/2021
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân