10/07/23 – 07:07

VỀ QUÊ EM ANH NHÉ
Anh có về Hoằng Thịnh với em không
Để cảm thấy ngàn mơ hồng dào dạt
Đất băng rộng cùng mây trời bát ngát
Hương nếp lan đỗi ngào ngạt thơm mùa
Vị cay nồng ấy gỏi cuốn nem chua
Tiếng chày giã cơn gió đùa trở lại
Len giấc mộng nào đâu gì xa ngái
Tới quê choa nhớ mãi khúc nhạc tình
Thật nồng nàn ngọt ấm nụ hôn xinh
Chung ý thệ buổi bình minh dạo bước
Xa ruộng lúa người dân cày xuôi ngược
Vụ bội thu thắp nguyện ước vui đầu
Khói lam chiều nhẹ nhõm bếp tỏa sâu
Ai gánh nước chừng bên cầu hát giọng
Cây gạo đỏ nghiêng bờ soi lặng bóng
Bữa cơm ngon giản dị cọng dưa cà
Bến đò chiều thoảng điệu hát ngân nga
Làng nghề cũ ngày xưa là rổ rá
Niềm mời gọi chân thành đây tất cả
Luôn đợi chờ hạnh phúc quá ngày thơ.
08/7/2023
Lê Thanh Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân