Phượng buồn cuối hạ – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

10/07/23 – 02:07

Tác giả Nguyễn Thanh Vinh

 

PHƯỢNG BUỒN CUỐI HẠ

Phượng buồn xếp cánh lìa cành
Học trò xếp bút chẳng đành rời xa
Cuối hè sắc đỏ nhạt nhòa
Trường xưa lối cũ ve ca não nề

Chiều nay trên lối đường quê
Còn đâu chung bước lối về mộng mơ
Còn đâu lối cũ mong chờ
Kết cành phượng vĩ, bài thơ chung tình

Chiều nay lẻ bóng một mình
Lối xưa người cũ phượng xinh héo rồi
Hoàng hôn chiều tím vẫn ngồi
Mộng mơ, mơ mộng chung đôi ngọt ngào

Hẹn thề phượng ép hồn trao
Chung dòng nhật ký hôm nào còn đây
Phượng xinh tươi đỏ theo ngày
Tình ta tan hợp đong đầy nhớ nhung

Cuối hè phượng chẳng còn bung
Cánh hoa héo úa trôi cùng mùa sang
Hạ qua một cách vội vàng
Để sầu cánh phượng nhớ nàng tóc mây

Phượng em anh nhớ từng ngày
Áo dài tóc xõa hây hây má đào
Chiều nay xa cách rồi sao?
Phượng buồn cuối hạ, ai trao nụ hồng!

Sài Gòn, 07/7/2023

Nguyễn Thanh Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: