10/07/23 – 03:07

NHÂN CHỨNG TÌNH ĐẦU
Em đã bao ngày, bao tháng, bao năm
Ngồi đó bên dòng sông phẳng lặng
Chờ thuyền anh qua, chở người thương cặp bến
Có gốc sung già làm chứng cho em
Em ngồi đây đã bao mùa mưa gió gọi tên
Gọi nỗi nhớ nhung, gọi niềm mong đợi
Ướt đôi mắt huyền xa xăm vời vợi
Có gốc sung già rung lá dỗ dành “hãy nín đi…”
Hình bóng anh ở mãi phía thiên di
Hãy về hỏi gốc sung già 200 tuổi
Gần hết cả cuộc đời em chờ anh từng buổi
Em chắc chắn rằng Sung sẽ kể anh nghe
Chuyện mối tình đầu nàng Tôn Nữ thuở ấp e
Mãi chờ anh bên bờ sông Hương… ngày mưa tháng nắng…
Tôn Nữ Diệu Hạnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân