Mẹ – Thơ Ngô Trọng Tường

10/07/23 – 04:07

Tác giả Ngô Trọng Tường

 

MẸ

Mẹ rảo bước theo dòng đời trôi chảy
Máu thịt này mẹ mãi mãi cho con
Bao năm tháng nhọc nhằn sao giữ trọn
Mong các con mau chóng lớn nên người
Mẹ quằn mình giữa mưa gió dưới trời
Với con đó luôn cười trong hạnh phúc
Và có lúc tưởng chừng như gãy khúc
Bên đường dài hun hút bóng xa xăm
Nhìn các con mẹ luôn mãi thì thầm
Ôm niềm vui mái ấm lúc vào đêm
Ai nào biết êm đềm khi ru ngủ
Giấc ngủ vùi ấp ủ lắm yêu thương…

Ngô Trọng Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: