10/07/23 – 04:07

THÁNG BẢY VỀ
Tháng Bảy về có phải thế không anh?
Chùm mưa ngâu bắt đầu rơi nức nở
Bằng lăng tím muộn màng nơi đầu ngõ
Như ngóng chờ hình bóng thuở xa xôi
Tháng Bảy về con nắng đổ phai phôi
Hoàng hôn xuống nhạt nhòa nơi góc phố
Chiều lạc bước em tìm về lối nhỏ
Lòng chơi vơi như chỉ giấc mơ thôi
Tháng Bảy về khắc khoải nhớ vần thơ
Còn dang dở với lời thề năm trước
Dấu yêu ơi! Có về đây chung bước
Trên nhịp cầu Ô Thước đã bắc qua.
10/7/2023
Trần Thị Kim Thoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân