10/07/23 – 04:07

MẸ MỘT ĐỜI
Làm người mẹ* tâm hồn trong sáng đẹp*
Mong con mình luôn lễ phép tươi xinh
Lớn hôn ngoan chọn theo nghĩa theo tình
Học tập giỏi gói cho mình con chữ
Noi gương sáng khởi tâm hồn ấp ủ
Cả đêm ngày luôn nhắn nhủ cùng vương
Để rồi mai mãi sáng rọi can đường
Xây tổ ấm thỉ thầm thương con Việt
Trao cảm nhận với bao đời tâm huyết
Cứ say hoài lắng đọng tuyệt lương duyên
Vẽ thơ ngay từng ánh mắt linh huyền
Làm ấm áp cảnh bình yên thú vị
Làm người mẹ nhọc thân hình nhưng chỉ
Rộng con tim luôn ghìm ý bao người
Đem tâm hồn trong sạch gởi muôn nơi
Để mẹ sống trên cuộc đời rạng rỡ.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân