10/07/23 – 04:07

CHA
Quê ơi còn dấu chân trần
Một đời cha đã tảo tần nuôi con
Nhớ ơi nhớ quá lối mòn
Ngày ngày xe đạp cha còn qua đây…
Cha tôi đó… tấm lưng gầy
Gánh cho tôi hết tháng ngày gian truân..
Nụ cười cha tựa mùa xuân
Cho con thêm vững bàn chân giữa đời…
Ngước nhìn một áng mây trôi…
Như hình cha mãi mỉm cười với con….
06/7/2023
Lê An

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân