11/07/23 – 07:07

LỜI RU CỦA MẸ
Ta muốn cùng cánh nhạn bay xa
Về với những cánh rừng bát ngát
Về với dòng sông bốn mùa xanh mát
Về với mạch nguồn năm tháng sinh sôi
Về với xóm làng lưu giữ hồn tôi
Về với mái trường đỏ mùa phượng nở
Nhặt tiếng ve rơi một thời để nhớ
Vắt vẻo lưng trâu, vi vút sáo diều
Về với mùa thu gom vạt nắng chiều
Về với lời ru ngọt ngào của mẹ
Tìm lại con đường của thời thơ bé
Sáng sáng tung tăng cắp sách tới trường
Tìm lại bến đò ánh mắt người thương
Tìm lại câu thơ lưng trời bỏ ngỏ
Lời mẹ ru ngọt ngào ngày đó
Là hành trang…
suốt cả cuộc đời.
Tháng 7/2023
Nguyễn Thiện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân