Mẹ già và hoa sen – Thơ Đỗ Quang Đạt

13/07/23 – 01:07

Tác giả Đỗ Quang Đạt

 

MẸ GIÀ VÀ HOA SEN

Nụ cười rạng rỡ xinh tươi
Cổ khuy cúc bấm má ngời nét son
Khăn nhung lọn tóc vấn tròn
Huyền mi lúng liếng má con kiến bò

Áo dài chẳng chút điểm tô
Thêm vòng tràng hạt (tròn vo kiếp người)
Hoa vàng, xanh lá sen tươi
Răng đen mắt sáng nét cười mặn duyên

Thân thương gần gũi dịu hiền
Bên hoa mẹ nhé bình yên hỡi người.

12/7/2019

Đỗ Quang Đạt

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: