12/07/23 – 02:07

BÂNG KHUÂNG
Ngoại ô một chiều mưa buồn da diết
Trên đường đầy những chiếc lá vàng khô
Rất thân quen sao nay trông thấy lạ
Vẫn hàng cây hoa dạ lý thơm nồng.
Không gian lặng cõi lòng thêm trống vắng
Bầu trời xanh, mây trắng cũng lang thang
Xin cho hỏi mây đang về đâu đấy?
Giúp dùm ta mang mấy nổi bâng khuâng.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân