12/07/23 – 04:07

MẸ TÔI
Mẹ ngồi lượm trái chiều nay
So từng chùm nhớ, xếp ngày dần xa
Chín tư xuân, sương pha mái tóc
Nhớ con khờ, cực nhọc thời gian
Hoàng hôn ngả bóng trên ngàn
Bước chân không vững, cơ hàn mang theo
Thềm xưa bậc đá cheo leo
Từng ngày mẹ vẫn đi theo tháng ngày.
Mẹ ngồi nhìn gió thoảng bay
Nhớ từng đứa trẻ hè này về không?
Khơi xa sóng nước mênh mông
Nỗi buồn mẹ gửi nhớ mong ngàn trùng.
11/7/2023

Nguyễn Thị Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân