Chùm thơ tình – Nguyễn Thị Tuyết Mai

13/07/23 – 08:07

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

NGUYỆN TU

Bản thể an nhàn vượt khói sương
Ngày xưa tịnh khiết giữa cung đường
Kinh cầu lặng tĩnh ưu đàm mộng
Hạnh khởi yên bình huệ trí vương
Giữ nghĩa luôn rèn chăm mãi thiện
Ghìm tâm sẽ hiểu cảnh không thường
Thân này Bát Nhã nghiêm trì tụng
Quyết tựa Chiên Đàn ngược gió hương.

Tp. Hồ Chí Minh, 17/5/2023

 

CẢM ƠN THI ĐƯỜNG

Thi Đường rực rỡ thật nhiều bông
Cảm tạ cô gieo những búp hồng
Mỗi sáng huynh rèn trao vạn chữ
Bao chiều tỷ dạy bỏ ngàn công
Thêm vần ngữ luật hôm nào sửa
Gửi ý ngôn thư buổi ấy trồng
Kính cẩn ghi sâu bầu nhiệt huyết
Ơn này cố học mãi gìn trông.

Tp. Hồ Chí Minh, 28/6/2023

 

CHUYỆN NGÀY XƯA

Một thuở khi còn tuổi trắng trong
Vì yêu mật đắng phải ươm lòng
Tươi nồng hạnh phúc từng đêm dõi
Dịu ngọt an bình những tháng mong
Để giữ ân tình câu nhắc dạ
Và soi đạo nghĩa chữ thương dòng
Thuyền quyên bỏ bến sang đò dọc
Lãng tử đăng trình mãi ước đong.

Tp. Hồ Chí Minh, 28/6/2023

 

THỈNH KIM THÂN TỪ PHỤ

Nay xin thỉnh Kim Thân Từ Phụ
Xe vàng đưa tinh tú rạng ngời
Tứ Long thần trụ thế khắp nơi
Hàng Phật tử rạng ngời cờ vẫy

Lòng tôn kính đại ngàn cùng niệm
Hai bên đàng thúc liểm thân tâm
Đón người cha tỏa ngọt hoa trầm
Nghe sáo trổi thinh âm nhã nhạc

Thấy bảy bước hoa sen bừng nở
Thị hiện ngay duyên nợ ta bà
Lời ngọc vàng kim khẩu lan xa
Duy ngã chỉ món quà tâm nhất

Lời cảm tạ ân sư duyên khởi
Giúp đạo tràng hiểu tới lễ nghi
Giúp tự tâm bất khả tư nghì
Người con Phật liễu tri thẫm thấu

Ngày Phật Đản trầm hương lễ bái
Đấng cha lành tự tại Kim Thân
Muôn ngàn hoa kính cẩn thập phần
Luôn tưởng nhớ Từ Thân Kim Khẩu.

Tp. Hồ Chí Minh, 27/5/2023
(Mùng 8/4/2023 Âm lịch)

 

XIN LỖI MẸ

Ngày của mẹ giờ tâm linh đồng nhất
Chỉ thì thầm tất bật với thời gian
Mẹ hy sinh giới hạn chịu nguy nàn
Khi đối diện bình an trong cuộc sống

Luôn thầm lặng mênh mông đầy gió lộng
Để hoài mong khoảng trống sẽ tràn đầy
Cả cuộc đời lời nguyện thiết ngàn mây
Xin tha tội con dầy bao lầm lổi

Do bất hiếu sôi nổi lời nói vội
Mẹ phiền lòng hờn dỗi ở trong tâm
Suốt thời gian thăng trầm tủi tan tầm
Hai khoảng cách trầm ngâm không nhận thấy

Giờ ngồi xếp hạc giấy xin tội vậy
Mẹ linh thiêng đừng hờn lẫy con khờ
Kiếp sau này bài thơ viết ước mơ
Làm con mẹ bây giờ bao vạn kiếp.

Tp. Hồ Chí Minh, 14/5/2023

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: