Chùm thơ tình – Chea Ratana

13/07/23 – 08:07

Tác giả Chea Ratana

 

XÓT KIẾP ĐƠN CÔI

Ngày ấy em tôi hứa đủ điều
Trăm năm hạnh phúc vẹn tình yêu
Bạc đầu răng rụng mình chung lối
Say đắm nụ cười, thắm nghĩa phiêu…

Thời gian qua mất em quên hẹn
Em lạc tôi rồi quên lối quen
Thơ thẩn đêm nay, con đường cũ
Giẫm chân với bóng, rọi soi đèn…

Nát ruột đau lòng… em có biết
Tình ta một thuở… chít khăn tang
Phố xưa nhỏ lệ… tình ly biệt
Xót kiếp đơn côi… chốn địa đàng…

29/5/2023

 

YÊU RỒI NHỚ

Yêu cất giấu, trong tim hoan hỉ
Hồn lâng lâng, mộng mị đêm thâu
Dạt dào cảm xúc thật sâu
Đắm chìm tơ tưởng tình đầu ngây thơ

Yêu rồi nhớ, vắng xa buồn thảm
Cả thế gian, ảm đạm vô duyên
Ước mong chung hội cùng thuyền
Thỏa lòng trọn vẹn lời nguyền bên nhau.

27/8/2022

 

NIỀM ĐAU MÙA PHƯỢNG

Anh chờ đón phương em ngàn tia nắng
Quà của em thân quý tặng riêng người
Đã vào hè đường rực đỏ phượng rơi
Nung nỗi nhớ… nghẹn lời trong tiềm thức

Bao kỷ niệm hằng đêm vờn ký ức
Hương nồng em… rạo rực… mãi quyện thương ..
Suốt mấy năm ta chung một mái trường
Này yêu dấu nụ hôn vương hơi thở

Ngôi trường cũ vẫn còn nguyên nơi đó
Mà hè này em đã bỏ sang sông
Anh bơ vơ dưới tàn phượng rực hồng
Gió quay quắt… phượng chao bồng đổi dạng

Xóa ký ức cố tìm vào quên lãng
Kỷ niệm ơi… gửi vào áng mây trôi
Giữa bao la vô tận của bầu trời
Theo mưa tưới, phượng đâm chồi thay lá

Ôm ray rứt anh ngồi trên ghế đá
Em không bên, anh cả thẹn với Hằng
Dõi nhìn đây dấu khắc gốc bằng lăng
Đang nghiêng mắt ngắm trăng và nhớ mãi

Lời hẹn ước hè sau ta gặp lại
Đâu ngờ rằng giờ khắc khoải nhớ nhau
Hè mỗi mùa phượng hoài đỏ thắm màu
Ta chỉ có một đời đau… tình lỡ!

17/6/2023

 

LÃNG MẠN TÌNH THƠ

Lãng mạn yêu thơ… lãng tí thôi
Nụ yêu tươi thắm… đỏ vành môi
Yêu thơ dâng hết… tình mơ ảo
Rỉ máu tim yêu… buốt quá trời

Tâm hồn thi sĩ… trót yêu rồi
Gửi hết vào thơ… thật lả lơi
Yêu gió yêu trăng… yêu… tất cả…
Yêu trao trọn nghĩa… mỹ miều… ngời

Vào yêu thơ hẹn… chờ trăng tới
Nắng sớm mưa chiều bão tố khơi
Lai láng hồn thơ ngàn ý đợi
Tình thơ lãng mạn rất tuyệt vời…

09/02/2023

 

CHÚT MỘNG THỪA

Một thoáng suy tư nhớ chuyện xưa
Luyến lưu kỷ niệm tiếc sao vừa
Ngày kia hò hẹn bên bờ suối
Tối nọ chờ nhau cuối rẫy dưa
Gợi nhắc trăng thề bao hẹn hứa
Miên man gió mát mấy lời ưa
Thẫn thờ chốn cũ hồn mơ tưởng
Ray rứt về ghim chút mộng thừa…

Chea Ratana

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: