13/07/23 – 09:07

AI VỀ VỚI TUI
(Theo vần thơ cũ)
Ai về đất Thạch với tui không?
Thương một mùa khô cải héo ngồng.
Gió tây nóng rứa mà quen lắm,
Nước cạn đồng thưa lúa mới trồng.
Thơ thẩn đường chiều dọc hướng sông,
Để nghe chát mặn thủa hương nồng.
Dặn lòng mai mốt đừng quên nhớ,
Vẫn biết bốn mùa xuân đến đông.
Bao năm biền biệt những núi sông,
Tóc trắng rưng rưng mộng cứ hồng.
Chỉ mong còn gặp người năm cũ,
Dẫu đã già nua chẳng vợ chồng.
Ai về đất Thạch với tui không?
Gặp lại tuổi thơ cạnh mép đồng.
Thia cờ, châu chấu nhiều vô kể
Với chuyện tui xưa để cạnh lòng!
Thạch Khê, chiều 29/6/2023
Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân